Lật mặt những “siêu trộm” có một không hai tại Đà Nẵng (5)

Thứ tư, 25/05/2011 00:00

>> Lật mặt những “siêu trộm” có một không hai tại Đà Nẵng (4)

>> Lật mặt những “siêu trộm” có một không hai tại Đà Nẵng (3)

>> Lật mặt những “siêu trộm” có một không hai tại Đà Nẵng (2)

>> Lật mặt những “siêu trộm” có một không hai tại Đà Nẵng (2)

Kỳ 5: Quá khứ bất hảo nơi vùng quê gió Lào và cát trắng

(Cadn.com.vn) - Ngay sau khi Đặng Ngọc Tân cùng đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã đến TP Đông Hà (Quảng Trị), để tìm hiểu về nhân thân của Tân. Tại nơi Tân sinh sống và trưởng thành, tiếp xúc với chính quyền địa phương cùng người thân của Tân, chúng tôi đã có cái nhìn khá toàn diện về đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập táo bạo khắp các tỉnh khu vực miền Trung, chiếm đoạt tài sản giá trị lớn.

Khi mới 19 tuổi, Tân đã cầm đầu một băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp nổi tiếng ở Quảng Trị. Theo hồ sơ còn lưu giữ tại TAND TX Đông Hà (nay là TP Đông Hà), ngày 6-3-2002, Tân cùng đồng bọn bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” vì vừa là chủ mưu, vừa là đồng phạm trong 34 vụ trộm cắp trị giá hàng trăm triệu đồng. Không chỉ sát cánh bên đồng bọn oanh tạc từ TX Đông Hà đến các địa phương vùng ven và mở rộng ra các tỉnh lân cận, nhiều lúc Tân còn “tác chiến” độc lập với phương thức thuê khách sạn ở dài ngày để vừa thám thính vừa thực hiện những mánh lớn. Vào thời điểm đó, gã trai có máu trộm cắp này không từ chối cả những két nước ngọt, sữa, bánh kẹo rồi đến điện thoại, đồng hồ, nhẫn vàng, máy ảnh, tiền mặt, xe máy...

 Cơ quan CA khám xét tài liệu tại nhà Tân.

Ông Ngô Ngọc Tính (Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm các đối tượng trong vụ án trộm cắp tài sản do Đặng Ngọc Tân cầm đầu, hiện là Chánh án TAND TP Đông Hà) cho biết: “Ngay từ khi còn là học sinh, Tân cùng bạn bè đã là những đối tượng ăn chơi lêu lổng, không chí thú học hành, thường xuyên rủ nhau đi đánh bi-a, chơi bài. Sau khi nghỉ học, Tân sa vào con đường trộm cắp. Đến 17 tuổi, đã mang trên mình 1 tiền án 6 tháng tù và 1 tiền sự cũng về hành vi này”. Theo chị Phạm Thị Lan, chủ doanh nghiệp Lan Anh - chuyên phân phối các mặt hàng bia, rượu, nước giải khát đóng trên QL1A (thuộc P. Đông Thanh, TP Đông Hà), năm 1998, thấy vẻ mặt hiền lành của Tân khi đi xin việc làm thêm, chị đã mủi lòng nhận cậu vào phụ bán hàng. Chỉ sau một thời gian ngắn làm việc, hàng hóa của chị cứ ngày một vơi, đến khi hạch toán thì lỗ nặng. Và rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, khi phát hiện thủ phạm “rút ruột” lâu nay chính là cậu thanh niên mà chị đã vì thương mà nhận vào giúp việc.

Thiếu tá Trần Tuấn Ngọc, trước là ĐTV của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Trị, người trực tiếp điều tra và truy bắt nhóm trộm cắp tài sản do Tân cầm đầu, nay công tác tại Đội CSĐTTPVMT CATP Đông Hà nhận xét: “Không chỉ hành sự ở các khu dân cư, khi bí tiền tiêu xài, Tân còn vào bệnh viện để trộm cắp đồ đạc, tài sản của bệnh nhân và người nhà. Có thời điểm, một số bệnh viện tại địa phương luôn ở trong tình trạng thấp thỏm, bệnh nhân ăn ngủ không yên”. Những thời điểm mà các KDC cảnh giác cao độ, cơ quan CA làm việc gắt gao, Tân đã nắm ra được một “quy luật vàng” giảm thiểu nguy cơ bị bắt khi đi trộm cắp. Đó là tập trung vào các mặt hàng của dân buôn hàng lậu ở Bến xe Đông Hà như: nước bò húc, thuốc lá ngoại, rượu, bia… Theo kinh nghiệm của một chàng trai đang ở tuổi vị thành niên, nếu vụ việc bị phát giác thì người bị hại cũng không dám khai báo với CQĐT vì bản thân họ buôn bán hàng trái pháp luật. 

 Ngôi nhà của Tân tại P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn.

Có tiền sau những phi vụ trộm cắp tài sản, Tân thường lao vào các hàng quán karaoke để chơi bời, nhậu nhẹt và đập phá. Vào những năm cuối 90 của thế kỷ trước, tuổi tác chưa bao nhiêu nhưng Tân đã là một tay anh chị có tiếng, được giới ăn chơi ở Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh biết đến không phải bằng việc “lấy số” trong các vụ hành xử theo kiểu giang hồ mà bản thành tích trộm cắp bất hảo so với tuổi đời của y. Năm 2000, Tân sống như vợ chồng với L.T.T. (1980, trú P. An Cựu, Huế) là nhân viên phục vụ ở quán karaoke mà Tân hay lui tới và có một con trai. Đến năm 2002, khi Tân phải tạm giã từ cuộc sống đạo chích tung hoành để bóc... 6 cuốn lịch trong trại giam thì cô vợ cũng đành phải để lại cậu con trai cho bố mẹ của Tân nuôi rồi tha hương lập nghiệp vì không chịu nổi cái tiếng là “vợ tù”. Vậy là sau mấy chục năm nuôi Tân, mẹ Tân tiếp tục nuôi đứa cháu khi cha nó vào tù, mẹ nó bỏ đi biệt xứ.

Sau khi mãn hạn tù, năm 2007, Tân tái hôn với M.T.H. (1986, trú tổ 25, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Điều đặc biệt trong cuộc hôn nhân này là H. cũng có 1 tiền án 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, cả hai quen nhau khi thụ án tại Trại giam Bình Điền, TT-Huế. Rồi cả hai cũng có chung với nhau một đứa con gái khi dắt díu nhau vào Đà Nẵng “lập nghiệp”. Người xưa nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, chỉ mấy năm đến đất Đà thành, Tân không những không được thay máu mà còn luyện đến đẳng cấp cao hơn trong nghề trộm cắp. Dường như sợ ở với bụt chùa nhà không thiêng, sợ lộ hết mánh hay vì quá nhàm chán nhau vì cùng ở tù rồi nay lại ở một nhà nữa hay sao mà sau một thời gian ngắn đầu ấp tay kề, Tân quyết định đoạn tuyệt với cô vợ thứ hai này để chung sống với một cô gái khác tại ngôi nhà sang trọng ở P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn. Đó là cô gái có tên Bạch Dương, người mà mấy ngày nay, dư luận đồn thổi là một giai nhân sắc nước hương trời(?) hoặc băn khoăn với những câu hỏi: Cô ấy đã đăng ký kết hôn với Tân chưa? Tân vào tù thì ngôi nhà sang trọng cùng tài sản khổng lồ ấy cô có được gì hay không? Vậy là cho đến lúc bị bắt, không tính người tình trải dài trên mấy tỉnh miền Trung, Tân đã có 3 đời vợ, mỗi người đều có một đứa con.

Vì sao nhiều người ví Tân với công tử Bạc Liêu? Vì sao y lại ngụy trang được lâu như vậy với cả hàng xóm láng giềng tại Đà Nẵng cũng như bà con, họ hàng ở Quảng Trị? Chỉ đến khi mở lời xin CQĐT cho xem hình con gái, y mới nói hết tất cả. Trong những lời nói của mình, ở một mức độ nào đó, y đã thừa nhận mình là “người hai mặt”, đánh lừa được trực quan của cả những người thân thiết nhất.

Đ.Nga - C.Khanh - H.Lịch

Kỳ 6: Những vụ trộm động trời gây xôn xao dư luận đà nẵng